VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

KHI MẤT NIỀM TIN

CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form
CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form





KHI MẤT NIỀM TIN



Từ đây thôi chẳng biết tin ai
Vở kịch thời gian đã quá dài
Vén bức màn nhung màu trắng đục
Xua làn khói mỏng sắc vàng phai
Tiền môn đang diễn tuồng ma thuật
Hậu sảnh đợi phiên để tấu hài
Thiên hạ chờ xem trò dẻo miệng
Ta ngồi nghe sét đánh ngang tai ./.




NHT
26/03/2015


CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form
CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form
CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form
CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form
CHẢ BIẾT TIN AI
Chả biết tin vào ở một ai
Trò đời hý luận quá dông dài
Màn nhung phủ kín che đen tối
Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm - See more at: http://vinhthientuong.blogspot.com/2015/03/khi-mat-niem-tin.html#comment-form

9 nhận xét:

  1. Con đò không bến,đời không hướng
    Cuộc sống vật vờ,gió sóng trôi !

    Bài thơ rất tâm trạng,rất trăn trở...mà cũng rất thời sự.
    Có thể em sẽ họa sau anh nhé!
    Luôn an vui với làng nhàng ngày đi là mong rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh Lý Đức ghé thăm . Đôi lúc đời cũng cho ta những trăn trở để viết thành thơ và cũng có khi ngẫm đời để viết nên thơ . Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Chúc bình an Quỳnh nhé !

      Xóa
  2. Thăm anh đọc thơ với nhiều tâm sự chia sẻ nhé.Thân mến

    Trả lờiXóa
  3. Thăm anh ngày cuối tuần và cùng họa nhé.Thân mến
    CHẢ BIẾT TIN AI
    Chả biết tin vào ở một ai
    Trò đời hý luận quá dông dài
    Màn nhung phủ kín che đen tối
    Phấn sáp tô bồi lộ nét phai
    Trước mặt huyênh hoang tuồng ảo thuật
    Sau lưng lén lút chuyện khôi hài
    Chờ xem miệng lưỡi trò gian lận
    Bừng tĩnh cơn mơ sét vỡ tai
    Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Gia Minh ghé thăm và gởi bài họa hay . Chúc chủ nhật bình an nhé . Thân mến

      Xóa
  4. Góp họa cùng anh:
    NGHIỆM SUY
    Giữa cuộc trần ai,ai biết ai
    Nghiệm đo sức ngựa biết đường dài
    Giả chân thuở ấy tô màu đậm
    Tốt xấu bây chừ rõ sắc phai
    Được thế lên ngôi ông lẫm liệt
    Xu thời xuống ghế cảnh khôi hài
    Con tằm hóa bướm quy trình cả
    Đánh tráo lương tri buốt cả tai !
    Lý Đức Quỳnh
    Chúc anh thường vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa lại 4 câu sau cho dễ đọc hơn:

      Bổn cũ bày ra trò rối nước
      Tuồng nay diễn lại vỡ bi hài
      Con tằm hóa bướm quy trình cả
      Đánh tráo lương tri ớn ợn tai !

      Cảm ơn anh,chủ nhật an lành!

      Xóa
    2. Cảm ơn Quỳnh thật nhiều . Những bài thơ và họa của Quỳnh khỏi phải chê . Từ ngữ và ý tứ tuyệt vời . Hay lắm . Cảm ơn nhiều nhé . Chúc bình an Quỳnh nhé !

      Xóa