VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

CHUYỆN ĐỜI XƯA




CHUYỆN ĐỜI XƯA

Cuộc đời là một chuỗi phong ba
Chữ nghĩa thầy cho ít ỏi mà
Tối cưới vợ đòi - Thưa chẳng học
Hôm tình mụ bảo - phải kinh qua
Lệnh trên ban xuống - xin vâng ạ
Phép dưới tâu lên - dạ bẩm bà
Từ đó khúc ca lòng rạo rực
" Đêm tàn bến Ngự " mãi ngân nga ./.

Lê Cảnh Tiến
02/03/2015

12 nhận xét:

  1. Chuyện đời xưa kể sang đời nay
    Chúc anh tuần mới gặt hái nhiều niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện xưa nghe cũng ngậm ngùi
      Thôi em về lại để vui với chồng hjhj

      Chiều vui em nhé !

      Xóa
  2. Từ ngày chân gối mỏi bôn ba
    Giã biệt,hành trang xếp lại mà
    Thấy nhớ tơi bời khi nắng rụng
    Nghe buồn ray rức buổi mưa qua...

    Chúc anh tuần mới nhiều vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình làm tiếp 4 câu Quỳnh nhé . Cho đủ bài luôn

      Đêm đông xao xuyến vòng tay ấy
      Tối hạ chênh chao ánh mắt bà
      Một thuở tung trời chao gió lướt
      Bây giờ rã rượi cánh thiên nga

      Chúc Quỳnh luoo6n bình an

      Xóa
  3. NỂ VỢ
    Trời vẫn còn xuân tiết tháng ba
    Rong chơi thêm chút thấy vui mà
    Cụng ly mồi nhắm đưa cay thích
    Đụng chén thịt xôi gắp gắp qua
    Đỏ mắt kìa trông dữ quá ta
    Xanh xao sắc mặt biết tay bà
    Từ nay thôi nhé xin từ giã
    Cai nghiện rượu bia khỏi bị la.
    TYV
    .
    Hoạ góp vui cùng thơ anh.
    Chúc anh tuần mới vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cùng Quỳnh Lý Dức góp lời chung đối họa với VTY nè

      Từ ngày chân gối mỏi bôn ba
      Giã biệt,hành trang xếp lại mà
      Thấy nhớ tơi bời khi nắng rụng
      Nghe buồn ray rức buổi mưa qua. ( QLĐ )
      Đêm đông xao xuyến vòng tay ấy
      Tối hạ chênh chao ánh mắt bà
      Một thuở tung trời chao gió lướt
      Bây giờ rã rượi cánh thiên nga -

      Bài họa của Yến câu 5 sai luật bằng trắc .Và cố gắng tìm đối chuẩn hơn Yến nhé !

      Xóa
  4. Thăm anh đọc thơ đường luật thật nhiều ý
    ...Lệnh trên ban xuống - xin vâng ạ
    Phép dưới tâu lên - dạ bẩm bà
    Từ đó khúc ca lòng rạo rực
    " Đêm tàn bến Ngự " mãi ngân nga .
    Đúng là trên bảo dưới phải nghe
    Chia sẻ nhé.Thân mến.Chúc an vui
    http://www.french.xinhuanet.com/french/2007-08/21/xin_4df450d59fd943fd8f4fa2adbf6389df.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn THIEN MINH ghé thăm đọc thơ và cia xẻ nhé . Chúc bình an mỗi ngày
      Thân ái

      Xóa
  5. Lâu lắm mới gặp anh! Đọc thơ anh và bạn bè, bài nào cũng hay, nhưng mà em dốt thơ Đường lắm, không dám họa đâu anh ơi!
    Chúc anh một năm mới vạn an, đong đầy niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Chu Ngọc ghé thăm là vui rồi . Không cần thiết phải họa thơ đâu em . Chúc em luôn bình an.

      Xóa
  6. hihii....Em thì họa thơ Đường .Nhưng em lại chẳng rành về luật trắc bằng đó anh BTG ơi .
    Chỗ nào sai anh góp ý cho em anh nhé .
    =============
    Trăng thanh gió mát bóng la đà .
    Lể nghĩa ngày xưa đã học qua .
    Mấy mươi xuân rồi - mà vẫn bảo .
    Động phòng hoa chúc khóc oa oa

    Phép trên phụ mẫu bảo vâng dạ .
    Phép dưới nghe nào dám kêu ca .
    Từ chuyện xưa ấy nên dây nhợ .
    Con đàn cháu đống...đầy một nhà .
    ===========
    hihihi......
    Đầu năm 2015 em sang thăm và chúc anh những gì may mắn nhất sẻ luôn đến cùng anh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầu năm em ghé viết vần thơ
      Như thế cũng vui khỏi phải chờ
      Lâu lắm nay về thăm chốn cũ
      Mọi người quên hết thấy bơ vơ

      Cảm ơn em ghé thăm và họa thơ cùng anh . Vui vài câu như vậy là tốt rồi em . Sao cũng được mà. Anh ít khi vào đây nhưng ghé thăm em mấy lần nhưng vào nhà khó quá . Đợi hoài vì ảnh quá nhiều nên tải rất lâu nên cũng về thôi . Chúc em năm mới an vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa