VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

VẾT LOANG CHIỀU





VẾT LOANG CHIỀU
( Thuận nghịch độc )


Chiều loang vệt nắng sót bên bờ
Nước cuộn mây vờn gió lững lơ
Phiêu lãng chim trời tung cánh vỗ
Lã lơi thuyền biển mặt buồm xô
Tiêu dao khúc hát ai sầu lắng
Dạo bước thơ tình ngâm ngẫn ngơ
Xiêu bóng bước về đêm tối sẫm
Yêu em nhớ đợi bến trăng chờ...

*****

Chờ trăng bến đợi nhớ em yêu
Sẫm tối đêm về bước bóng xiêu
Ngơ ngẫn ngâm tình thơ bước dạo
Lắng sâu ai hát khúc dao tiêu 
Xô buồm mặt biển thuyền lơi lã
Vỗ cánh tung trời chim lãng phiêu
Lơ lững gió vờn mây cuộn nước
Bờ bên sót nắng vệt loang chiều ./.

Lê Cảnh Tiến 
01/02/2015

BÀI HỌA :





Tĩnh mộng
Vệt nắng loang chiều sẫm bóng mơ
Mây trời lãng đãng chốn xa mờ
Chim trời vỗ cánh về non mộng
Cá nước theo dòng lội sóng xô
Ấp ủ ân tình sai bến hẹn hẹn
Nâng niu tín nghĩa lạc bờ chờ
Dâu nương bạc tóc lòng riêng nhớ
Tĩnh giấc hiên đời dạ ngẫn ngơ
GM.Nguyễn Đình Diệm

9 nhận xét:

  1. Tem!
    Thăm và chúc anh an lành !

    Trả lờiXóa
  2. Tĩnh mộng
    Vệt nắng loang chiều sẫm bóng mơ
    Mây trời lãng đãng chốn xa mờ
    Chim trời vỗ cánh về non mộng
    Cá nước theo dòng lội sóng xô
    Ấp ủ ân tình sai bến hẹn hẹn
    Nâng niu tín nghĩa lạc bờ chờ
    Dâu nương bạc tóc lòng riêng nhớ
    Tĩnh giấc hiên đời dạ ngẫn ngơ
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơ THIEN MINH luôn ghé thăm và họa thơ . Lúc này giáp tết nên mình hơi bận ít ghé thăm bạn bè mong thông cảm nhé . Rãnh rỗi sẽ ghé thăm và họa thơ . Luôn bình an bạn nhé !

      Xóa
  3. Chúc anh tuần mới an lành
    Thơ hay mọi nẻo đường xuân đang về (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân nay cũng đã cận kề
      Chúc em vui vẻ mọi bề hanh thông

      Xóa
  4. Vạt nắng chiều buông tỏa ru mơ
    Mây tím lang thang trải mịt mờ
    Bâng khuâng lối nhỏ buồn hiu hắt
    Dáng gầy lầm lũi dạo bơ vơ ....

    HN sang thăm ,chúc anh ngày mới an lành thật vui trong mùa xuân đang về tới thật gần nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai về đi giữa gió chiều mơ
      Chiếc nón nghiêng nghiêng vạt nắng mờ
      Mắt biếc môi hồng khoe áo lụa
      Một mình dạo bước thấy bơ vơ

      Cảm ơn em ghé thăm anh . Gần tết bận quá nên trả lời muộn . Thông cảm em nhé . Chúc em luôn bình an

      Xóa
  5. Thank International Directory Blogspot and an invitation to visit. But also do not want to join her anything beyond blogs to have fun with my friends, so I do not promise you that you have invited. Thanks a lot

    Trả lờiXóa