VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

NGƯỢC ĐỜI


NGƯỢC ĐỜI

Sắc nước hương đêm chẳng ngó ngàng
Như hình với bóng lại bàng quan
Nhà xinh bỏ mặc tình hôm sớm
Vợ đẹp quên đi nghĩa đá vàng
Mộng áng mây chiều trôi trước ngõ
Mơ vầng trăng úa rọi hành lang
Lòng riêng mong muốn cùng ai đó
Một chút ôi thiu dẫu muộn màng ./.

LCT
13/12/2014


12 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Vâng ! Tem vàng cho Ngọc đấy . Cảm ơn em ghé thăm anh nhé . Chúc bình an

      Xóa
  2. Sự đời sao có chuyện oái oăm
    Trời đất sinh thiên hạ không bằng
    Nhân gian đường trần ngàn vạn lối
    Người ăn không hết kẻ nhăn răng
    Hihi hihi Tem 2 anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oái oăm cũng cái sự đời
      Làm sao nói hết chuyện trời nắng mưa
      Góc lòng còn ánh sao thưa
      Người quên kẻ nhớ bởi chưa nặng tình
      Cảm ơn em nhé !

      Xóa
  3. Hai tay anh dắt hai cô
    Yêu thương vụng trộm mệt phờ thân anh
    Vợ nhà hiền dịu đảm đang
    Anh không chung thuỷ lại ham đèo bồng
    .
    Chúc anh chiều thứ tư vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có đâu ! Bởi họ muốn chồng
      Còn anh chẳng dám đèo bồng đâu em
      Nhọc lòng khi bị hờn ghen
      Đã từng nhắt nhéo mấy phen sợ rồi

      Cảm ơn EMT nhé . Chúc Y ngày mới vui nhiều

      Xóa
  4. Em sang thăm,chúc anh nhiều sức khỏe và an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh thật nhiều . Mình ghé nhà Quỳnh nhưng không thể viết lời com bởi chỉ dành cho tác giả nên đành chịu . Chúc luôn bình an Quỳnh nhé !

      Xóa
  5. " Ra đường thấy cánh hoa rơi
    Hai tay nâng lấy...CŨ NGƯỜI MỚI TA..."

    Trần gian người cũng như hoa
    Mỗi nhà mỗi cảnh mới là buồn vui....

    Chiều vui nhé người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tưởng rằng mình đã cách xa
      Nào đâu vẫn gặp thật là vui ghê
      Phải chăng chung một lối về
      Hai mình mỗi sáng cà phê thỏa tình

      Cảm ơn A Tám nhé !

      Xóa
  6. Chúc anh cuối tuần vui khỏe
    Lòng riêng cứ vấn vương cùng nhé anh ! (~_~)

    Trả lờiXóa