VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

BẾN TRĂNG CHIỀU


BẾN TRĂNG CHIỀU

Trăng chiều soi bóng xuống dòng xưa
Một cánh buồm no gió thổi lùa
Trên bến mơ màng câu mái đẩy
Dưới thuyền man mác giọng hò đưa
Bầy chim cất cánh tung mây lướt
Đám lục bình trôi rẽ sóng đùa
Tím lịm hoàng hôn màu cỏ úa
Đất trời hòa quyện tuyệt vời chưa ?

LCT
22/12/2014

16 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Vâng ! Tem vàng cho bạn hiền đấy .
      Đầu tuần vui anh Tám nhé !

      Xóa
  2. Bến trăng êm dịu mơ màng
    Sông chiều in bóng trăng vàng...hò ơ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng khuya trôi dạt cuối bờ
      Còn ai đứng đợi ngẫn ngơ bên dòng

      Xóa
  3. Bến trăng chiều của anh thật đẹp
    Chúc anh tuần mới an vui
    Đón giáng sinh ấm áp nhé anh ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em . Chúc em những ngày cuối năm an lành và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  4. Chúc anh và gia đình mùa Giáng Sinh an bình và Năm Mới hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Quỳnh cũng vậy nhé . Giáng sinh cùng năm mới 2015 vui vẻ và thành đạt nhé !

      Xóa
  5. Em vừa mới mở hộp thư,không thấy có gì cả !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng chỉ gởi lời thăm hỏi thôi và qua đ/c mà Quỳnh đưa là lydacquyng@gmail.com mà

      Xóa
  6. Chúc anh cùng gia đình một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TYV nhiều . Cũng nhân dịp năm mới đến chúc TYV cùng gia đình năm mới vui vẻ thành đạt và hưởng mùa Noel vui vẻ nhé !

      Xóa
  7. Chầm chậm chiều buông ngọn gió lùa
    Trăng chiều nghiêng bóng bến sông xưa
    Lờ lững giữa dòng con đò nhỏ
    Lênh đênh theo nước mãi đong đưa ....

    Em sang thăm ,chúc anh mùa Noel ấm áp an lành vui vẻ hp bên gđ nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều rơi vàng vọt đám mây lùa
      Trên bến ai ngồi đợi bóng xưa
      Tỉnh mịch màn đông tàn lạnh buốt
      Nghe buồn vời vợi tiếng hò đưa

      Cảm ơn em . Gíang sinh vui vẻ em nhé !

      Xóa
  8. Lặng lẽ chiều nay ngắm bến xưa
    Tàn thu lá rụng gió heo lùa
    Lòng buồn vắng vẻ nghe đêm xuóng
    Dạ nhớ bâng khuâng lắng tiếng đưa
    Bát ngát trăng về loang bóng nước
    Mênh mông gió lộng rẽ thuyền đùa
    Mơ màng bến Ngự sương rơi áo
    Quạnh quẻ Văn lâu lạnh lẽo chưa !
    GM.
    Thăm bạn và vui họa nhé
    GIÁNG SINH VUI VẺ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thanh Minh ghé thăm và họa thơ . Chúc bạn mùa Giang sinh an vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa