VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

NHÀ HOANG


NHÀ HOANG

Đèn khuya leo lét túp lều tranh
Đêm xuống một mình dạo quẩn quanh
Gió cuộn chập chờn mây ảo ảnh
Sương mù vần vũ sợi mong manh
Nhìn sơ mờ mịt làn tơ ánh
Ngó kỹ mượt mà mái tóc xanh
Bóng quế hồn ma thân mảnh khãnh
Nhân sinh một kiếp mãi không thành ./.

LCT
21/11/2014

5 nhận xét:

  1. Nhà anh nay mở cửa rồi
    Bạn bè sẽ đến ngồi chơi uống trà
    Chúc anh thơ luôn mượt mà
    An vui hạnh phúc đậm đà tình thân.
    .
    Thật vui khi anh trở lại mái nhà xưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn tất cả các bạn ghé thăm và gởi bình luận . Rất tiếc vì không có thời gian nên mình chỉ mở Blog theo yêu cầu một số bạn bè vì thế mình rất cảm ơn các bạn ghé vào thăm đồng thời mong các bạn thông cảm không thể trả lời từng người được . Xin chân thành cảm ơn .

      Xóa
  2. Lâu ngày mới ghé bước chân
    Sang nhà anh để chia phần tem đây.
    Lâu nay anh bỏ nhà này
    Cấm cửa bạn hữu vui vầy cùng anh.
    Bão giông qua,bỗng thanh bình
    Trời xanh mây trắng ân tình vẫn đây.
    Đọc thơ anh,thấy thật hay
    Nhưng buồn như áng mây bay cuối chiều.
    Đời luôn lắt léo muôn điều
    Chỉ mong anh có tình yêu mãi bền .
    Đêm tàn,ánh sáng bừng lên
    Để ta nhìn rõ nàng bên ta rồi.
    Dòng đời bên lở bên bồi
    Dòng tình mãi vẫn chơi vơi giữa nguồn.
    Hát chi anh khúc nhạc buồn
    Để cho lệ ứa tâm hồn đắng cay.
    Hãy tấu lên khúc nhạc hay
    Tặng người xưa vẫn không thay đổi lòng.
    Dòng đời dẫu đục,dẫu trong
    Nếu Ông tơ đã se hồng chỉ duyên
    Thì tình đâu dễ lãng quên
    Càng xa,càng nhớ ,chẳng yên- lòng sầu
    Mong người đừng cứa vết đau
    Vào tim mình nữa -vui nào,vui lên.
    ...
    Chúc anh ngon giấc một đêm
    Khi dìa mang một chiếc tem bạc về.
    Đọc thơ anh,thấy não nề
    Buồn ai,mà phải lê thê cõi lòng ??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Sơn Ca nhiều nhé . Vì thời gian không có nên xin miễn trả lời bằng thơ nhé . Chúc em luôn bình an

      Xóa
  3. Em chúc mừng anh đã trở về cùng blogspot .Chúc anh ngày mới thật vui anh nhé .

    Trả lờiXóa